rốibướcsautù

-ss-

Ta về gió vẫn còn mê loạn

Chân bước trên đường không tự nhiên

Bạn xưa đâu có ai mừng đón

Khăng khít nhau chi chỉ lụy phiền

Phố cũ tiêu điều đầy ma quỷ

Đỏ trời cờ máu thách thức bay

Ta đi cây cỏ e liên lụy

Bởi đời thay đổi lắm hoạ tai!!

Ảnh của ai lộng kiếng treo đầy

Dung nhan gian xão lộ ra ngay

Từ trong đôi mắt, vành tai ngược

Quỷ hiện hình lên giữa ban ngày...

Ngôi trường ta học thời trung học

Tường vôi loang lở ngói rêu phong

Sân trường hoang cỏ tha hồ mọc

Đốt sách nung liềm búa đỏ hồng!!

Lắm thầy buông phấn thay bằng cuốc

Chịu cảnh tù gông nặng án đày

Cô giáo bỏ nghề đi buôn lậu

Học trò ngơ ngác ngó tương lai...!

Ta thân cá chậu trong tay giặc

Chịu cảnh sang lồng, chỉ thế thôi

Dã thú về thành là sự thật

Trời mưa đỏ máu lệ buồn rơi...!

Mẹ khóc ôm chầm thằng con út

Tưởng đâu rủ xác núi rừng thiêng

Thâm tình ba bỏ con đi mất

Cờ đỏ bay bay...Buốt lạnh phiền!!

thylanthảo




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả