Trả ỔI kiểu này, quá nặng tay !
Tôi trồng cây ổi góc vườn sau
Cành lá vươn cao tự lúc nào
Tảng sáng vô tình tôi đứng ngắm
Con chim se sẻ đậu trên rào
Dăm cành trĩu trái nghiêng qua phía
Vườn cô hàng xóm thích làm duyên
Mong sao ổi chín cho cô hái
Gió đã vì tôi thổi rất hiền
Chiều nay gió lặng, lưng tôi dựa
Gốc ổi, ngó lên, thả khói vàng
Khói thuốc bay vòng rồi tản mác
Ước cô hàng xóm lén nhìn sang
Hàng rào hoa giấy không đan kín
Tôi thấy cô cầm một cái xâm
Cúi xuống xâm gì tôi chẳng rõ
Bỗng nghe tiếng vút sướt ngang cằm
Trái ổi vỡ đôi ruột đỏ màu
Lỡ rơi trúng mặt chắc là đau
Niềm vui chưa kịp cười thành tiếng
Bốp bốp rơi thêm mấy trái liền
Trúng mặt, trúng mày, trúng tóc tai
Tung chân hụt bước té nằm dài
Bao nhiêu ổi rụng qua hàng xóm
Cô trả kiểu này, quá nặng tay
Phạm Thiên Thanh