Chiều Buồn !
Một mình thơ thẩn ngắm trời xa
Nắng tím buồn rơi bóng xế tà
Lối vắng hồn hoang chiều lá rũ
Đường về lạnh lẽo giọt sương sa
Quê hương cách trở đời xa xứ
Đất lạ ngăn chia nẻo mộng nhà
Bạn hữu tình yêu làn khói mỏng
Bây chừ còn lại chỉ riêng ta
Mấy tiếng chim buồn chiều thảo nguyên
Vài vó câu hoang ngựa dưới triền
Chợt nghe trống vắng hồn đơn lẻ
Nằng nặng trong lòng một nỗi riêng
Hai mươi năm lẻ đời ly khách
Mái tóc xanh nay đã bạc màu
Dòng đời như nước vô tình chảy
Giật mình nhớ lại ngỡ chiêm bao ....
Huyền Lâm ..