
YÊU Em YÊU Cả Đường Đi
Đường em đi hoa Trạng Nguyên nở đỏ
Em tha hồ tung tẩy, mặc áo bay
Lối tôi về heo may se lá cỏ
Chim chào mào cũng đã bỏ cành cây
Tôi không thể nắm tay em cùng bước
Trên con đường hoa nở đỏ ước mơ
Buồn tiếc thầm, buồn đến độ thẫn thờ
Ăn chẳng hết tô Phở Bò (xe lửa)
- Em không tin tình trong thơ có cửa
Cho người ta mở đóng lúc ra vào
Vạn bài thơ nhung nhớ có là bao
Còn thua cả dĩa Mì Xào rau, giá
-Sống vì nước dĩ nhiên là con cá
Không giăng tơ con nhện muốn chết liền
Em ví von một cách rất tự nhiên
Tôi thích thú được nghe em trò chuyện :)
Phạm Thiên Thanh