VÁN BÀI TỬ SINH
Thơ : Thái Dương
Đặt dấu hỏi là em còn thở
Tay ngà tung hớn hở cánh bồ câu
Mười ba Thứ Sáu đen ngầu
Tang thương trùm khắp,...mưa dầu lửa thiêu !
Người vô tội chịu nhiều xâu xé
Mảnh vỡ bom,đạn chẻ thân người
Tang thương trùm lấp tức thời
Đau chưa kịp hiểu,...rụng rời vô thanh !
Vì đâu đạo đức hôi sình
Dối gian bom đạn thình lình sát nhân !
Vảng lai biến hiện như thần
Rõ ra bộ mặt chần dần ác ma !
Hồng trần khoe sắc hoàng hoa
Vì đâu bom đạn bất hòa sân si
Cư An Đời Vẫn Tư Nguy
Giết người,chẳng lẽ Đời quỳ bó tay.
Nhân Dân Nước Pháp Tam Tài
Chúng tôi ũng hộ ván bài tử sinh
Cứu Dân tận sức quên mình
ÁC luôn núp lén đánh rình hại ta !
Thái DươngNov 16-2015