Tôi thích thú được nghe em trò chuyện :)

Trong cuộc sống biết bao nhiêu trắc trở
Tôi chưa nghe em than thở bao giờ
Tôi chê em vô duyên, em bảo tại vần thơ
Tôi gieo vội, hay mắt mờ không thấy
Em không chấp cũng chẳng hề giận lẫy
Dù bao lần tôi bẻ gẫy cành hoa
Những miếng mỡ heo trắng phau béo ngậy
Tôi ăn nhiều, em cũng chẳng âu lo
Biết bao nhiêu câu chuyện nhỏ thổi thành to
Thấy mối lợi nhanh tay dằng co không biết mệt
Em hỏi tôi muốn hơn hay muốn thiệt
Tôi chần chừ chưa biết trả lời sao
Ngoài hiên gió lao xao
Tôi như hạn hán gặp mưa rào
Hơn thiệt gì em hứa cũng sẽ bao (bụng)
Tôi muốn hơn, em sẽ mời tôi dĩa mì xào
Tôi muốn thiệt, em thết tôi tô cháo bào ngư vi cá
Phạm Thiên Thanh