Hề ...!
Ta như thể một gã hề hát dạo
Giữ chợ đời nhốn nháo lắm trò vui
Hát nghêu ngao nhảy nhót giữa muôn người
Hòa mưa nắng buồn vui cùng nhân thế
Đào kép chánh mặc ai giờ chẳng nệ
Kệ mình ta cứ diễn một vai hề
Khỏi bị đời nhạo báng hoặc khen chê
Vì họ hiểu vài hề không bài bản
Lúc hứng chí cất tiếng cười sang sảng
Và đôi khi lại giả bộ rụt rè
Để trộm nhìn đào kép mặc sức khoe
Nầy quyền tước sắc tài tranh nhau diễn
Có đôi lúc không bụm cười được miệng
Thấy đào xinh kép độc lại trổ tài
Cũng có khi nhìn kép thấy đẹp trai
Lại cất tiếng ca bài nghe ướt rượt
Sân khấu đời cứ chen nhau lũ lượt
Ai cũng là kép chánh với đào tơ
Còn riêng ta thích làm gã hề khờ
Cứ nhảy nhót đùa vui cùng nhân thế ...
Huyền Lâm ....Bài thơ rất xưa ,