TÌNH EM THÁNG BẢY

Đêm nay anh ngồi viết
Bài thơ này cho em
Giọt mưa rơi bên thềm
Từng hạt buồn tí tách
*
Đêm nay anh ngồi nhớ
Dáng nhỏ nép bên hiên
Sợ ướt vạt cánh tiên
Vụng về nâng giúp lấy
*
Mình quen nhau tháng bảy
Cầu Ô-Thước trên trời
Rước Chức Nữ về đời
Nên Ngưu Lang mãi đợi
*
Cho không gian vời vợi
Theo tiếng nấc côn trùng
Hòa sẩm ướt không trung
Trăng úa sầu quạnh quẽ
*
Gian phòng nay lặng lẽ
Khói thuốc tỏa lung lay
Vách lạnh làm sao bày
Từng trang thơ sầu đắm
*
Đêm nay lòng buồn lắm
Đâu dáng nhỏ em xưa
Anh cầu trời đừng mưa
Em đến thăm . . một lần ./

LÊ CẨM THANH Tampa FL




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả