Bình tâm nhân giữ tình người

Nương theo tiếng mõ tạm rời mưu sinh

Mây nâng, hạc đỡ đoạn sình

Ngó nhìn thương cõi phù sinh nghẹn ngào

Dòng châu khổ giữa trời cao

Một vòng tràng hạt thì thào lời kinh

Ta bà một cõi vô tình

A Di Đà Phật… u – minh rõ kề

Luân hồ một cõi đi về

Sáng tâm, thanh khiết hồn hề nhớ cho

Phúc phần nặng những chuyến đò

Phương trời, phương Phật sợ lo nữa gì

Xa rời ái – nộ - sân – si…

Đài sen ngũ sắc tức thì ban cho…

THOÁT TỤC

29-10-2015

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả