ANH KHÔNG THỂ TRÁCH EM !
tôi chẳng trách em dẫu một lời
khí em đến vội với tình tôi
nên khi em nói chia tay nhé
tôi mỉm cười nhìn em xa tôi
nào có gì đâu chuyện dỡ dang
giấc sầu miên giấc cõi trần gian
em đi nếu thấy rằng hạnh phúc
người khác trao em giấc mộng vàng
em ạ anh nào đâu trách em !
đừng nên khóc nữa rối lòng thêm
ngắm em anh muốn lâu hơn chút
nhưng sợ bờ mi nước mắt tràn
đã mấy năm rồi ta đã yêu
từng lời tha thiết cũng nghe nhiều
thế nhưng ta vẫn luôn xa cách
bởi lẽ chi nào hỡi người yêu !
giữa tiếng yêu thầm trong trái tim
em còn tha thiết nhớ ai thêm
cho nên trong tấc gan tuy ngắn
vẫn có sông sâu chẳng bóng đò
dẫu thế anh nào đâu trách em
chỉ vì anh đã rất yêu em
muốn em không có thêm cay đắng
chỉ có yêu thương để ấm lòng
đừng khóc thêm người yêu của anh
phấn son lem lấm khó nhìn thêm
cho anh lau nhé dòng dư lê.
hạnh phúc của em anh trả em
25/08/2003