Còn nhớ không kỷ niệm ngày hai đứa ? Giáng Sinh hồng từng hứa hẹn trăm năm
Ngày giờ đây tròn đúng mười bốn năm
Vui chung sống dưới mái nhà hạnh phúc
Vài ngày nữa thời điểm đà đến lúc
Tuổi mùa xuân của những phút mới quen
Hỏi người xưa còn mộng mị bên đèn ?
Cầu xin chúa ! Luôn say men tình ái
Chắc là không ! Khi nếm nhiều thất bại
Giống như người, ai bỏ lại năm xưa
Chịu đắng cay trong một buổi chiều mưa
Ôm tuyệt vọng theo làn mưa, thác đổ
Giáng Sinh này không khác gì ngày giỗ
Kỷ niệm buồn tình đổ vở năm nao
Trái tim yêu hai đứa hết buộc rào
Như mây khói sống cảnh đời tự tại
Hết thật rồi còn gì mong trở lại
Ngọn lửa lòng xưa đã tắt từ lâu
Hai chúng ta tóc nhuộm bạc mái đầu
Đành giấu kín ghi sâu vào tâm khảm
12-22-2012