Sông dài chổ cạn chổ sâu Núi cao mấy thuở đỉnh đầu không mây ?
Cây xanh lá thắm lá gầy
Người ta có lúc mê say ảo huyền ?
Chuyện đời phải nói tuỳ duyên
Nên thường lắm cảnh lụy phiền không vui
Ai ai cũng chuộng ngọt bùi
Phần đông ghét cảnh ngậm ngùi trái ngang
Như chim nào muốn lạc đàn
Yêu nhau xin chớ vội vàng trách nhau
Kẻo làm rạng nứt, tim đau
Tự xây vách chắn, tường rào cách ngăn
Nếu như biết trước duyên phần
Tình yêu luôn mãi vĩnh hằng như mơ
Như lời nhạc khúc vần thơ
Như thuyền bến đợi mong chờ có nhau
Cảnh đời chẳng có thương đau
Duyên tan mộng vở ruột bào đắng cay
Vậy ai chớ mãi ghen hoài
Chuyện xưa dĩ vãng, làm phai cuộc tình
1-18-2013