Kỳ Duyên Ảo Ảnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


LỜI CHÚA :tội nghiệp con chiên

đừng quì nữa hỡi con chiên ngoan đạo
đừng xin ta khi khóc nấc nghẹn ngào
tình yêu làm đau khổ mãi về nhau
ta đã biết dẫu bao lần đã biết

con yêu người ấy , tình như sấm dậy
với thiết tha thế đấy của con người
ta nghe rồi lời thú tội khôn nguôi
và cũng biết tình con là chân thật

không ai trả lại ngày xưa đã mất
không ai làm cho tiếng nấc thêm cao
nhìn con chiên ta luống những nghẹn ngào
ta muốn giúp con như con muốn giúp

tội nghiệp con chiên sức cùng lực kiệt
trái tim con tan vỡ lúc yêu người
người bao giờ đoái tưởng đến con tôi
nên nó khóc khi thấm niềm lầm lỗi

con với ta không có gì mắc tội
tội vì con khi đã quá yêu người
và mối tình tuyệt vọng ngút ngàn khơi
đơn điệu quá làm con thêm nông nỗi

ta giúp gì cho con hỡi con ơi
khi con gọi CHÚA ƠI SAO KHÔNG HIỂU
ta đang nói cùng con khi đồng điệu
con gọi ta hay con gọi tên người

ngước mặt lên và nở nụ cười tươi
lau nước mắt nói cho người ấy biết
dẫu đau đớn nhiều hơn khốc liệt
khi nói rồi người vẫn chẳng yêu con

nói thật lòng con , còn hơn mãi mỏi mòn
khi không nói ngập ngừng ôm vọng tưởng
con sẽ khóc khi mà khi tất ca?
rõ ràng rồi có còn có hơn không ?

đừng quì nữa , con không nên quì nữa
đứng lên đi không vướng bận thêm gì?
con yêu người bằng một mối tình si
con thầm nói thì làm sao ai hiểu

con lặng người và đứng dậy trầm ngâm
ta biết trước điều chi đang xảy đến
con chiên ngoan sẽ lại quì rất sớm
khóc bên ta sau khi đã gặp người


25/08/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả