NHỚ.. HOÀI NHỚ...

Thế là hết khoảng thời gian mơ mộng
Khép tâm tư ấp ủ mối tình nồng 
 Dòng đời cuốn đẩy đưa người xứ lạ 
Bước gian nan chập chững nữa đời người...

 Thời gian ơi làm sao tôi đếm lại
Bao ngọt ngào kỷ niệm anh với tôi.. 
Ngày gặp gỡ thắm tình qua đôi mắt 
Lặng lẽ buồn đêm định mệnh yêu thương...

"Yêu anh hơn những gì em đã có
Hạnh phúc hơn những lúc em vẫn chờ 
Vòng tay ấm ái tình anh còn mãi 
Ru đời em thêm sức sống ân tình...."

Hoài Nhớ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả