Kỳ Duyên Ảo Ảnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


ĐỢI ANH NHÉ EM

anh sẽ điểm nhành mai vàng trước ngõ
đón xuân sang khi pháo nổ giao thừa
em sẽ là tiên nữ say sưa
đi ngắt trộm lộc đầu xuân tươi thắm

em cười tươi xinh hơn hoa thắm
anh trộm rình để mà ngắm giai nhân
lẹ tay lên sao còn đứng tần ngầm
cành hoa ấy là điều may mắn đấy

ngắt một hoa thì vẫn chưa đủ lộc
ngắt hai hoa nào có thấm tháp gì
em nghĩ gì khi nhíu nhẹ mày chi ?
em cứ lấy trọn nhành hoa mai ấy

đợi anh nhé để cho anh đợi nhé
lòng nhắc lòng mà lo lại càng lo
em biết không anh là kẻ diễn trò
đem hoa tặng mà lo người ta lấy

anh đã điểm nhánh mai vàng rực ấy
từ tinh mơ của buổi sớm hôm nay
rồi đợi chờ em thức giấc sớm này
đi hái lộc nhánh mai vàng ao ước

chắc là em không bao giờ biết được
chuyện bây giờ cho mãi đến ngày sau
nhưng em ơi chút tâm ý ngọt ngào
tình vụn dại thầm trao cô gái tre?

đợi anh nhé , ngày mai kia có lẽ
anh đường hoàng cất tiếng nói yêu em
và nhánh hoa mai mang đến bên thềm
mặt giáp mặt cầm tay em trao tặng

anh sẽ nhắc chuyện ngày khi xa vắng
núp âm thầm trong ngõ ngắm người quen
xin đừng cười anh chẳng biết làm quen
chỉ thế đó và mong em nhận lấy

25/08/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả