Men Rượu Tình Sử

Rượu thấm làm ngây ngất
Men tình vị ngọt yêu
Người xa ơi có biết ?
Cách biệt nhớ thương nhiều

Vậy chớ nghi ngờ nhé
Lòng này mãi thiết tha
Yêu em hoài trói buộc
Chẳng muốn cảnh phôi pha

Tựa lá hoa mùa rụng
Thu mang sắc úa vàng
Trăng khuya buồn chiếc bóng
Lặng lẻ giữa trời hoang

Bởi thế mà luôn hỏi ...
Làm em giận dỗi hoài
Lòng anh sao lại thế ?
Khiến mắt lệ em cay

Muốn có mãi lâu dài
Anh đây quyết đổi thay
Từ nay không uống rượu
Mãi nhớ đến em hoài

6-4-2013



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả