Chuỗi Ngày Buồn

Ngẫm nghỉ lại thời gian qua dạo nét
Trong lòng đang đầy ấp những muộn phiền
Cuộc đời buồn như cây đổ ngã nghiêng
Trước bảo tố không nơi nào trú ẩn

Nên nhiều năm hoài lẩn quẩn chuyện xưa
Lần chia cách đôi bờ xa biền biệt
Khiến cõi lòng da diết cảnh xa đưa
Tình duyên cũ khi còn chưa gẩy đổ

Thời gian đó biết ai mà bày tỏ
Nỗi u hoài lòng vàng vỏ đợi mong
Người yêu xưa theo chim sáo sổ lồng
Bay xa hút đến chân trời vô tận

Tôi vào nét muốn than đời số phận
Bằng lời thơ cảnh mặn đắng tình người 
Sống âm thầm vui lãng mạn lả lơi
Mong dần xoá vết thương đời nghiệt ngã

Giờ diễm phúc trời phát ban phép lạ
Gặp người thương lòng một dạ chung tình
Nửa cuộc đời giờ sống lại hồi sinh
Ôi hạnh phúc chuyện đời tôi có thật

6-4-2013





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả