Dạo Phố Trong Tranh 

Vào thành Nội tiếng chân đi nhẹ bước
Dõi mắt nhìn tiên nữ dáng kêu sa
Vũ khúc bay khoe rỏ nét ngọc ngà
Da màu phấn hiếm y nào chối bỏ

Kìa bên đó có hai nàng bé nhỏ
Nón lá vàng che gió tóc bay bay
Áo lụa xanh quần trắng ã đi hài
Ôi vương mãi cảnh ngày vui dạo phố

Đường tam cấp dẩn lên cao lội bộ
Tới đỉnh cùng nhìn rỏ chổ cung son
Dấu tích xưa lầu mộng cổ tuy còn
Nhưng phai nhạt sắc màu sơn gạch  ngối

Cây hoa sứ đứng nghiêng mình trước gió
Lá một màu xanh ngát cả trời mơ
Cảnh cố đô du khách khó phai mờ
Ai nào biết chính tôi đây cũng vậy

Nhìn tranh ảnh khiến lòng tôi sống lại
Muốn dệt thơ hồn nhập cảnh tiên bồng
Ở dưới phàm tiên nữ mắt mi cong
Mong chia sẻ đến người chung cảm nghỉ

6-5-2013



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả