Đêm thanh vắng dưới trăng vàng tỏa sáng Bạn với nàng ngồi chuyện suốt vu vơ
Hẹn với anh nên mới đợi hằng giờ
Em đừng giận để anh xin lỗi nhé
Đêm hôm đó thật tình anh đến trể
Mấy luống cày anh gắng để cho xong
Để bố me em thấy đó ưng lòng
Nhưng anh cũng đến nơi từng đã hẹn
Ừ ! Em đã hẹn sao đi với bạn ?
Nếu gặp rồi mình nói chuyện sao đây
Chẳng lẻ ta hai đứa lặng im hoài
Nhìn nhau mãi hết đêm dài suốt sáng
Đêm trăng ấy vốn riêng mình thưởng ngoạn
Cảnh hữu tình ôi đẹp tuyệt làm sao
Nếu chúng ta may mắn gặp lần sau
Anh xin hứa sẽ không còn trể hẹn
Để chúng mình luôn vẹn giữ lời trao
Khỏi khiến em vương mắt lệ tuôn trào
Hoài buồn tủi cũng vì anh đến muộn
Hãy mĩm cười ta mãi thuộc về nhau
6-7-2013