Thi ký

LÝ TRĂNG THƠ
Bên nầy biển thì thầm sóng vỗ
Gió vi vu mơ "lý trăng thơ"
Nỗi ước mơ... rụng trên bờ nhớ
Ai chờ ai? Ai đợi ai chờ?!
Bên kia biển là quê em đó
Có bầy ong húp mật rừng tràm
Cánh buồm mỏng xuôi dòng kênh nhỏ
Tiếng hò khoan, khoan nhặt nhặt khoan !
Biển La Jolla 20...
Sông Cửu
HỎI ĐỜI
Nhìn qua phía Đông
Thấy hoàng hôn rực cháy
Ngắm sang phía Tây
Thấy gió kéo mây bay
Ta hỏi đời "Chừng nào
Đời hết lá lay?"
Đời cười. . . "Người hỏi Đời,
Đời biết hỏi ai bây giờ.”
La Jolla chiều nắng nhạt 20..
Sông Cửu