Tôi ngồi niệm Phật ru thân
Cho đêm chánh niệm buông dần trắng đen
Trược thanh thanh trược đua chen
Trong đêm vắng lặng bên đèn Phật quang


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Tôi ngồi niệm Phật ru tâm
Hồng danh sáu chữ hùng trầm an nhiên
Đáy lòng sâu tận tịnh thiền
À ơi ! tiếng niệm bình yên mỉm cười

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Tôi ngồi niệm Phật ru mơ
Câu kinh tiếng niệm bài thơ Di Đà
Ánh trăng quá khứ trắng ngà
Chẳng còn sáng tỏ mái nhà Chơn Như

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

HNTB



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả