Cao Nguyên(Khuyến)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



















NGHIỆT NGÃ
(thất ngôn đồng tự)


Nghĩ ngợi ngậm ngùi ngồi ngẩn ngơ
Thao thức thở than thật thẫn thờ
Vàng vọt vật vờ vì vô vọng
Mải miết một mình mãi mộng mơ

Đấu đá đảo điên đến đau đầu
Cơ cầu cay cú cảnh cắn câu
Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt
Giả dối dân gian dụng dư giàu

Mất mát một mai mãi mỏi mòn
Mơ màng may mắn mỏi mắt mong
Chông chênh chống chếnh trong chường chán
Chua chát chỉ chờ chọn chết chôn

Cao Nguyên



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả