Gởi Người Đi Không Về

Gởi Người Đi Không Về

Anh mang hồn thi sĩ
Rung cảm hay nhớ thương
Nảy tình sinh vạn ý
Viết từng câu vấn vương

Có gì đâu là lạ
Có gì đâu là thường
Tương đối như tất cả
Giọt nước trong đại dương

Phố núi giờ heo hắt
Cành lá sắp điểm vàng
Những đường cong quanh quắt
Ngoằn ngoèo nơi rừng hoang

Rừng dâu không chín đỏ
Đường hoang không dấu chân
Rứt ray ngàn nỗi nhớ
Bước chân từng ngại ngần

Gởi người em bé nhỏ
Bây giờ nơi xa xăm
Những lần trăng sáng tỏ
Dâng cao ngọn sóng ngầm

Thả trôi theo làn gió
Từng lời thơ đam mê
Tình xưa vẫn còn đó
Gởi người đi không về

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả