Có Những Nụ Cười
ta ngắm nghía
những nụ cười thường
thấy nụ cười
vương giọt lệ tuôn
khi mẹ già tìm con trở lại
khi cô dâu đi về "bên ấy"
thấy nụ cười
chúm chím dễ thương
của trẻ thơ bên đường đi học
của áo dài, đơn sơ tuổi ngọc
thấy nụ cười
dối trá lừa lọc
giữa chợ đời mua bán đổi trao
giữa phố phường giành nhau cơm áo
thấy nụ cười
gượng gạo khô héo
người thợ hồ kiếm từng hạt gạo
trẻ mồ côi mếu máo nhìn đời
thấy nụ cười
cay đắng mù khơi
người phu vác đang thời mạt vận
cô thiếu nữ trách mình bạc phận
thấy nụ cười
ấm cúng tình người
mùa lũ lụt, muôn nơi giúp đỡ
những manh áo chia nhau một nửa
thấy nụ cười
đầy vơi hơi thở
đôi tình nhân đang thuở mặn mà
cặp vợ chồng dệt mộng thêu hoa
thấy nụ cười
chịu đựng can qua
người tù tội nhìn qua song cửa
những bệnh nhân giữa giờ sinh / tử
thấy nụ cười
nài khẩn thiết tha
người hành khất bên lề cuộc sống
những khó khăn đồng bào lao động
thấy nụ cười
như đang che khuất
những đau buồn khổ cực vào tim
những nhói lòng, yếu mềm vào trí
thấy nụ cười
vui tươi sảng khoái
lúc bạn bè lâu năm gặp lại
phút tương phùng bên mái nhà xưa
thấy nụ cười
tình ý vẩn vơ
của lứa tuổi dậy thì , mới lớn
gặp gỡ nhau mỉm cười e thẹn
thấy nụ cười
bằng nửa khoé miệng
kẻ giàu sang đang còn mê mệt
không đoái hoài đến phút lầm than
thấy nụ cười
lung linh hoài niệm
kẻ lưu vong, viễn xứ miệt mài
bao năm lẻ bám víu tương lai
thấy nụ cười
không chút mảy may
người mất trí không hoài suy nghĩ
bao kẻ điên ngắc ngư định vi.
ta ngắm nghía
những nụ cười thường
thấy trong nụ cười
có đau thương
có nước mắt
có dối gian
có lừa lọc
ta lại thấy
và nghe được
muôn ngàn tiếng khóc
đang ẩn hình
trong những tiếng cười vui
Riêng ta
cười không đủ rồi
vì trong suy nghĩ
đang chơi vơi dần .....
nụ cười ....... !!!
đến lúc nào ?
chân chất !
thật thà !
dệt ngàn hoa !
trong veo như trẻ nhỏ !
Riêng ta
cười không trọn nữa
vì nghe được
đau khổ trào dâng
giữa tiếng cười thế giới !
Ta quay mặt
vào lòng
tự nói .....
Làm sao cười ?
khi đau - nhói - trào - dâng ?!.....