NIỆM PHẬT RU CON
Nam Mô A Di Đà Phật
Ầu ơ...
Mẹ ngồi niệm Phật ru con
Đong đưa nhịp võng xoay tròn Hồng Danh
Đầu thu nhẹ toả trăng thanh
Rì rào ngọn gió lay cành lã lơi
Nam Mô A Di Đà Phật
Ầu ơ ...
Lục tự mẹ kết thành lời
Mẹ ngồi niệm Phật ru đời bình an
Con ơi ! Con ngủ cho ngoan
Mẹ cầu đức Phật phóng quang hộ trì
Nam Mô A Di Đà Phật
Ầu ơ ...
Nằm trong chiếc võng từ bi
Bồ Đề hé nở , thấy gì trong mơ
Mẹ ngồi cất tiếng ầu ơ...
Êm đềm mộng đẹp , con thơ mỉm cười
À ơi gió lộng à ơi ...
Mẹ ngồi niệm Phật cho đời tịnh tâm
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
HNTB