Trên võng tịnh tâm

Nam Mô A Di Đà Phật

Ầu ... ơ ....

Nằm trên võng, tâm lần chuỗi hạt
Trí âm vang khúc nhạc Di Đà
À ... ơi ... con ngủ ... ngoan nha !
Để mẹ niệm Phật, về nhà sớm hơn

Nam Mô A Di Ðà Phật

Ầu ...ơ ...

Con có biết cây đờn sáu chữ
Mẹ đêm ngày gìn-giữ lau chùi
Sợ rằng những nốt buồn vui
Theo cùng năm tháng ngủ vùi nhịp, tông .

Nam Mô A Di Ðà Phật

Ầu ... ơ...

Con hãy ngủ bên dòng Kinh Phật
Suối Cam-lồ chảy thật từ bi
Nhẹ nhàng rưới khắp đường đi
Rớt vào vọng tưởng, mê si chuyển đời

Nam Mô A Di Ðà Phật

Ầu ... ơ...

Nắng Tịnh Độ sáng ngời thuyền võng
Mưa Thiền Tông thấm giọng Chân Như
Hùng trầm theo tiếng minh sư
" A Di Ðà Phật " tiêu trừ khổ đau

Nam Mô A Di Ðà Phật

A ` ... ơi ...

Con với mẹ cùng nhau niệm Phật
Đời vô thường nhất nhật bình an
Ầu ... ơ  con ơi ! Chớ ngủ mơ màng
Hít sâu thở nhẹ, ầu ... ơ.... ơ...
... Hít sâu thở nhẹ trái ngang cuộc đời

À ơi , an lạc , à ... ơi ...

HNTB



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả