
Mưa
....
Mưa ở đây cũng giống ở quê mình
Cũng hạt trắng nằm lung linh tung tóe
Cũng văng ngang qua hiên nhà thỏ thẻ
Xáo động lòng của những kẻ tha hương
Mưa rấm rứt đọng lại nước trên đường
Như e ấp nói lời thương nào đó
Thấp thỏm đợi bao năm rồi vò võ
Góc phố gầy mấy lá rụng vàng thâm
Mưa mùa đông khóc thơ viết thăng trầm
Ly cà phê tay này mân mê ấm
Đêm qua về một thời xưa lấm chấm
Giọt sương rơi hoang hoải hỏi vì ai
Cuộc sống trôi như một trận mưa dài
Không duyên phận vẫn là hoài đôi lứa...!?
Lá Cỏ
Vô tình ngọn gió thổi qua đời
Trao nhớ buồn thương trọn kiếp tôi !