Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


ĐỪNG TRÁCH NỮA

Nhắc làm chi những tháng ngày phù phiếm
Người đã đi, không còn lối quay về
Mây trải sầu giăng kín nhánh đam mê
Dẫu nhắc nhở thời gian đâu ngừng lại

Người đã đi mang nỗi lòng tê tái
Gởi xuân xanh về tặng lại cuộc đời
Trái tim bầm chôn giữa tuổi ba mươi
Đau đớn ấy không riêng người gánh chịu

Lỡ bước tới, dẫu cung đàn muôn điệu
phím tơ chùng quay quắt giữa phù du
Bàn chân đau trôi giạt ngõ sa mù
Đừng trách nữa thêm buồn ai viễn xứ

Sao người vẫn ôm hoài niềm trăn trở
Vết thương rồi mai mốt cũng liền da
Bước nhân duyên trôi nổi cõi ta bà
Quay đầu lại là ngõ về chánh niệm


8-25-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả