TÂM THÀNH MỘT NÉN ..

.

Ba mãn phần - Mẹ vắn số đã lâu
Nhà mình bếp không còn nồng ấm nữa
Noel đến với bao điều trăn trở
Giỗ năm này biết tính thế nào đây


Nếu không nhuần giỗ anh trước Noel 
Trời đất năm nay thay mùa đổi tiết
Đông cũng lạnh hơn nhiều năm anh biết
Nỗi nhớ người thân da diết lại về


Tháng tới này vía Phật Di Đà nghe
Em khăn gói lên chùa Tu Phật Thất 
Ba mẹ cùng anh... cô dì bá thúc
Theo em về chùa sám hối tụng kinh


Cầu xin Phật Đà tiếp rước hương linh
Được vãng sanh về Tây Phương cực lạc
Dưới cõi trần em dẫu lòng tan nát
Vẫn mong ngày về quỳ dưới đài sen


VŨ HOÀNG MAI 
23/12/2014






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả