TÌNH KHÚC CHO EM
TÌNH KHÚC CHO EM
( Viết trên cảm hứng của Ngô Thụy Miên và Trịnh Công Sơn)
Anh ngồi nghe Ngô Thụy Miên
Tưởng chừng yêu em mãi mãi
Dòng suối âm thanh đọng lại
Trong từng khoảnh khắc vô biên
này em, em đừng là tiên
Anh chỉ người trần giản dị
Bài ca cho anh mượn tiếng
Khóc buồn em chớ ướt mi
Giữa đông nắng vàng thật quý
Mưa rơi vỡ òa tháp cổ
Diễm xưa chẳng còn tuyệt mỹ
Em giờ môi mắt mộng mơ
Ôi niềm khắc khoải ngu ngơ
Gởi em một mùa ngóng đợi
Bão xa có còn đáng sợ
Em còn giận nữa hay thôi
Thật lòng nên anh đùa chơi
Giấc mơ của thời xa ngái
Hồn anh mưa quay thành sợi
Trải dài đến tận thiên thai
Em ơi hoa xưa kết trái
Em còn có đợi ngày mai
trần minh hiền