LẺ BÓNG
Ta vẫn sống cuộc đời này vẫn thế
Ngày nối ngày quạnh quẽ kéo lê thê
Mỗi chiều tàn chân lệch bước triền đê
Hoàng hôn xuống chiều sơn khê một bóng

Mãi một mình chơi vơi thuyền trên sóng
Để cuộc đời buông thõng nỗi hoài mang
Biển cát dài chân đếm bước lang thang
Dã tràng còn miên man vùi trong cát

Ta vẫn sống nhưng linh hồn mục nát
Giữa dòng người không một bóng hình quen
Chiều đã tàn mây tím phủ nhá nhem
Hoàng hôn xuống dìm đêm đen thổn thức

Một phận đời đơn côi sầu ray rứt
Nhặt từng ngày vương khúc nhạc bi ai
Dẫu lệ hoen nhòa khoé mắt lăn dài
Chân mãi bước trên con đường cô quạnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả