Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Originally Posted by Ca ro

Lòng đang buồn rũ rượi
Sáng ca phê một mình
Tình cờ ghé vô đây
Đọc bài Thơ Lẫu thái
Môi em bổng mỉm cười








Cà phê tôi uống một mình
Có buồn chỉ nhẹ như chuồn chuồn bay 
Một mình em uống, mắt cay
Từ nay hãy đến nơi này uống chung 


Ly em đường sữa thơm lừng
Ly tôi, đoán chắc, em chưa từng nếm qua
Cà phê đen, đắng em à
Đen như đêm tối Hằng Nga quên chong đèn

Nhớ lời tôi dặn, nhé em ?
 Cà phê chỉ uống khi mình ..có đôi :) 

Phạm Thiên Thanh





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả