Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ước gì được sống cùng em














  - Khi bị chê, lúc được khen
Sao em có thể bình yên..nhìn đời?

Sáng qua:
Hỏi em, em chỉ mỉm cười
Nắng chưa thức giấc, màu trời vẫn xanh

Chiều nay, gió rét căm căm
Tôi sang gõ cửa, tay cầm bó hoa
Hỏi em câu hỏi sáng qua
Hoa hồng đỏ thắm thua xa miệng cười

Môi em ghé sát tai tôi:
- Bị chê, nghe quá thích rồi, anh ơi
Người chê sẽ nhớ suốt đời
Suốt đời sẽ nhớ những lời họ chê
- Được khen tuy đã tai nghe
Bao lời rồi cũng đi về ...hư không


Nói xong, em bước vào trong
Tôi theo sát gót chân hồng hương sen

Ước gì được sống cùng em
Không buồn vì thiếu lời khen ngọt ngào 

Phạm Thiên Thanh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả