Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chí Trai

Hãy ngẩng lên nhìn với núi sông
Đừng hèn gục mặt sống lưu vong
Làm trai ưỡn ngực cùng non nước
Ngạo nghễ giữa rừng như cây thông

Mạnh dạn làm người giữa thế gian
Chớ nên sợ sệt sống hoang mang
Gặp cơn nguy biến không chùn bước
Đứng trước gập ghềnh chẳng thở than

Bóng tối mịt mùng sợ lắm ru
Trái tim rực lửa đốt âm u
Sương khuya không lạnh bầu nhiệt huyết
Sống vững một đời đấng trượng phu

Chớ ngại đối đầu những đảo điên
Bình tâm đứng vững trước ngả nghiêng
Đem thân góp sức cho tổ quốc
Mang lại mọi người cảnh bình yên

Cuộc sống bây giờ quá mong manh
Cớ gì ta ngại chuyện tử, sanh
Hãy vì nhân loại đang khốn khổ
Làm chút điều gì khỏi hổ danh

Chớ có chần chừ chớ băn khoăn
Chí trai cao vút như diều căng
Lượn bay khắp nẻo trời đất Việt
Vui khắp thôn làng hội Hoa Đăng


08/22/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả