TÌM TRỜI HỎI RÕ CĂN NGUYÊN

Lắm lúc giận trời quá bất công
Phải chi ông có chiếc thang thòng
Leo lên quyết hỏi cho ra lẽ
Sao đọa đày tôi kiếp má hồng

Lận đận lao đao chẳng thế nào... 
Xem trời ông sẽ trả lời sao
Có đâu bạc phận còn không phước
Muốn hỏi vì đâu ! Bởi lẽ nào

Bạc phước vô phần lại kém duyên
Người khôn người lấy được chồng hiền
Tôi khờ tôi dại nên tôi vớ
Một mảnh tình quân ...đói lại ghiền

Trời chắc chẳng buồn nỡ trách tôi
Cũng vì bức xúc phải vậy thôi
Mai sau tái tiếp xin ông nhé
Làm kiếp anh hùng chuyển đổi ngôi

VŨ HOÀNG MAI
22/12/2015






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả