ĐAN ÁO TẶNG NGƯỜI
Năm nay xuân chậm nắng thưa
Đông về lạnh giá chuyển mùa mau hơn
Thương người chiếc áo đã sờn
Xù lông sức chỉ anh còn mặc không
Để em đan áo cho dự phòng
Tặng anh mặc ấm mùa đông đã về
Xin đừng chê nhé... chân quê
Tím màu thương nhớ vẹn bề cùng anh
Tơ trời dệt sợi mong manh
Nâng niu em sợ nắng hanh tách rời
Đan xong chiếc áo còn tươi
Đem về cho kịp kẻo trời chuyển đông
Sợ chưa đan kịp áo ...chồng
Cánh tay chưa trọn xuân hồng lại khơi
Cho em dở khóc dở cười
Nàng Bân tái kiếp đổi đời ...gặp anh
VŨ HOÀNG MAI
22/12/2015