THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
CHIẾC ÁO MÙA ĐÔNG - 303
Thơ em viết với nỗi lòng tiếc nuối
Áo em đan xếp lại đã bao mùa
Đêm đông về áo đủ ấm anh chưa
Hay là để em choàng thêm áo khoác
Trời vào đông gió mùa chim ngơ ngác
Trốn vào nhau khơi ấm lửa con tim
Đã bao năm bao kiếp mãi đi tìm
Sức cạn kiệt chẳng tìm thêm kiếp nữa
Anh yêu ạ ! Ta tròn duyên vừa lứa
Chuyện trăm năm hương lửa chẳng còn bao
Vui đi anh cho dù có thế nào
Tim ta mãi hướng về nhau trọn kiếp
Em cầu Chúa thương tình cho nối tiếp
Phật gia ơn cho hạnh phúc đôi mình
Anh sẽ về trong một sớm bình minh
Ta nối lại mộng ngày xanh anh nhé
VŨ HOÀNG MAI
20/12/2015