Originally Posted by Ca ro
Lửa tình chưa sẹc ,nên chưa nhìn thấy
Mắt kiếng hôm nào đạp bể đôi
Lương thì chưa lãnh ,nên mò mẩm
Đâu thấy anh ngồi cạnh gốc si ................

Đâu biết kiếng đeo rớt giữa đường
Ai người đạp gẫy nhịp cầu thương?
Tội em mò mẫm tìm quanh quẩn
Không thấy tôi chờ dưới gốc dương
-Kẻ nào đạp gẫy kiếng em tôi
Sẽ chịu đơn côi suốt cuộc đời
Nếu sợ tôi hù, thì hãy đến
Đền em kiếng mới (hứa cùng tôi)
Ra tiệm chờ em chọn kiếng rồi
Mời em vào Quán đãi ăn sang
Bào Ngư Vi Cá em không thích
Mỹ Vị Cao Lương em chẳng màng
Hãy nhớ mời em Đậu Hũ chiên
Tươi như màu nắng rọi vàng hiên
:)
Không ngờ em chọn Cua Xào Miến
Ngấu nghiến khi nhai vẫn dịu hiền :)
Phạm Thiên Thanh
.