Cao Nguyên(Khuyến)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


MỐI TÌNH MÙA NOEL

Gặp gỡ...Noel...góc giáo đường
Chưa hề vướng bận chuyện yêu đương
Em cầu nguyện chúa...lời êm dịu
Bỗng thấy tim tôi...đập lạ thường

Góc giáo đường,nàng đứng cạnh tôi
Trao nhau ánh mắt...dạ bồi hồi
Hàng mi nhẹ khép...em e thẹn
Mải miết nhìn em...mắt chẳng rời

Thấm thoát bao ngày lặng lẽ trôi
Trong lòng thổn thức nhớ khôn nguôi
Mong sao gặp lại người em nhỏ
Bởi trái tim tôi lạc lối rồi

Ngoảnh mặt Noel lại đến rồi
Hình nàng phủ trọn trái tim tôi
Không còn nhút nhát...lời e thẹn
Gặp lại em rồi mộng kết đôi

Lễ giáng sinh cầu nguyện phước lành
Duyên tình sớm trọn nghĩa ngày xanh
Cùng em dắt díu thưa cha mẹ
Tác hợp cho mình vẹn yến oanh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả