Tình ĐẮNG THAY TÌNH..

Đêm đã khuya mà lòng còn thổn thức
Một ngày trôi khiến nước mắt tuôn rơi
Người về tạm biệt ta ơi
Mà tim xao xuyến quặn cào nhói đau 

Ta chìm đắm vào chiêm bao tình ái
Xót xa mình lại làm chính tim đau
Đâu rồi giây phút ngọt ngào
Mà ta buông bỏ nổi đau ùa về....

Có phải ta mê giấc tình định mệnh 
Quẩn ái tình thúc giục gọi là yêu 
Điêu ngoa gói ghém thật nhiều
Đến khi thắt chặt...ta người xót xa.....

Ta xót xa cho tình ta hay ai oán
Trớ trêu mà nước mắt ngược vào tim 
Đắm chìm vào cõi tình yêu 
Mà mùi mật đắng hãy còn mặn môi

Hoài Nhớ ...22/12/2015 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả