Đi Đâu Mà Vội Đi Đâu
Dừng Chân Ghé Lại Mấy Câu Tâm Tình
Này cô em! Đi đâu mà vội thế
Tóc bay bay làm rối cả lòng tôi
Bàn chân nhỏ cô dẫm in từng bước
Như nốt nhạc tình in đậm bài thơ
Cô đi đâụ. mà bàn chân thoan-thoát ?
Tay đánh đong đưa uổn ẹo thân hình
Muôn hoa nở, cô vội gì.. quên ngắm
Để nhạt sắc hương xa gió tội tình !!
Xin chầm chậm, cô em, xin chầm chậm
Nắng thơm vàng bộ lắm vướng chân cô
Tiếng chim hót mê ly niềm dấu ái
Bộ lắm nhạt phèo chẳng đủ cô mơ ?
Cô em ạ! Cỏi lòng tôi nhịp bước !
Theo dấu chân cô rộn rã bên đàng
Cô có thấy tình yêu tôi rộng mơ?
Như tiếng chim ca, hoa nở dịu dàng ??
Dừng lại chút, xin vài câu tâm sư.
Ồ! Mặt cô hồng ..đẹp mắt làm sao
Mắc cở quá tôi cà-lăm run lưỡi
Cộ. cô tên gì? Nhà cộ. cô ở đâu ??
Trời, mái tóc sao mà thơm chi la.
Đi vội thế này, bay hết.. uổn ghê
Ước chi được tôi thành cơn gió lã
Bay cuốn yêu cuồng, hôn dại đê mê !!
10/18/01