Nụ Cuời


Này cô em có môi cười sắc sảo
Buồn ai cơ sao nụ quá úa sầu
Đôi môi mộng hai bờ ranh mảnh khép
Cặp mắt xa vời thăm thẳm về đâu ?

-Ồ lạ quá nỗi buồn nào chẳng nói
(Bộ thất tình chăng, sao chẳng tỏ bày) ..
Tôi cố ráng thấu nhìn đôi mắt ướt
Nhưng thấy gì đâu gương mặt héo gầy

Cô thử chớm nhoẻn môi cười thật nhe.
So sánh rằng cô còn nụ cười hoa
Hay đã héo kể từ khi Thu lại
Kể từ khi lá chếch nhuộm chiều mơ ?

Buồn cũng lạ bỗng khi không giăng kín
Để nụ cười sắc sảo chẳng còn xinh
"Hồng mới nở sao Hồng mau vội héo"
"Cô thương ai , sầu đã khép môi vành"

Cô em ạ! nụ cười cô sầu úa
Tôi chắc lòng tôi cũng khó được vui
Buồn nhè nhẹ len qua hồn sâu thẳm
Tôi cảm muôn thơ nghèn nghẹn bao lời !

Này cô em ! Nụ cười thơm sắc sảo
(Trên đời này chỉ có một không hai)
Đừng khép kín vành môi thơ đỏ mộng
Tôi sợ muôn năm... nụ mãi u hoài !!



10/22/01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả