:Originally Posted by Ca ro
Năm mươi còn trẻ lắm anh ơi
Ba em năm mốt mới vừa có em
Một năm nữa có nhằm gì
Xin anh đừng khóc ,kẻo em đau lòng
May quá, em không gọi tôi bằng chú
Niềm vui này đủ sưởi ấm mùa đông
Thêm một năm qua, có thể thêm vài sợi tóc hoa râm
Cà phê uống có thể đậm màu hơn, càng tốt
Đêm thao thức bật que diêm tôi đốt
Nhìn khói thuốc bay, tìm vần, gõ nốt bài thơ
Không cần biết ngoài trời trăng mờ hay trăng tỏ
Nỗi nhớ em theo khói thuốc dật dờ
Em đọc thơ, sẽ cười dòn, vang rền như pháo nổ
Là lúc mùa xuân mở cửa vẫy tay chào :)
Phạm Thiên Thanh