Chung Cuộc
Ngày lễ cưới em bước vào chung cuộc
Rượu giao bôi mở lối tiển theo chồng
Buông tay vẫy thơ ngây chào tuổi mộng
Bới tóc làm dâu .. phận số chim lồng
Thôi đã hết xuân xanh thời con gái
Thôi chẳng còn mơ ước giấc liêu trai
Tổng chào luôn những bạn bè cũ mới
Em theo chồng.. theo tiếng gọi tương lai
Ừa cũng hết, hết những chiều rảo phố
Hết dạo Công Viên thơ thẩn một mình
Hết đề thơ trên lá ngồi suy ngẫm
Hết truyện Quỳnh Dao hết lệ tuôn mành...
Em đã lớn phải học làm người lớn
Không thể lân-la, già chuyện bạn bè
Em có chồng phải" tam tòng tứ đức"
Hiếu thảo mẹ chồng, không.. kẻo khắc khe
..Học kim chỉ em tập ngồi khâu vá
Tập nấu ăn, em tập nói, tập mời
Chớ không phải như thời còn với me.
Miệng lưỡi lanh chanh chưa nói đã cười
Kìa tiếng pháo đón em về xứ la.
Em hiểu rồi chưa sao vẫn ngây ngô ?
Rượu đã uống, bái đường em đã bái
Nhẫn em đeọ. ý nghĩa tự bao giờ
Ngày lễ cưới em bước vào chung cuộc
Nghĩa là em.. chẳng còn thuộc của ai
Của riêng chồng em là dâu duy nhất
Chào đi em .. hạnh phúc một ngày mai
10/25/01