Thu Ý Vị


Vương theo gió hoàng hôn chiều chói lọi
Ý lên hương Thu hỡi ý lên hương
Men gió lã tình ta say muôn vi.
Mửa hơi nồng nuốt lại khí hơi sương

Ta đã no và tình ta đang khoe?
Thương đã yêu ân ái cũng đang gần
Dang tay với ôm tình xuân vào ức
Cưới muôn nàng ơi hỡi đấng giai nhân

Ồ mê quá .. Thu như từ cỏi mộng
Ôi giai nhân, ngọc sắc nước hương trời
Ồ mê quá .. thơ như tờ giá thú
Kết chặt đời ta .. ân ái tuyệt vời

Thu hỡi Thu tình ta ngàn dấu ái
Da thịt cuồng ôm ấp chết theo mơ
Muôn giai nhân đẻ ra từ muôn ý
Từ lòng ta say dậy đến không ngờ

Hỡi giai nhân từ nguồn thơ sinh sản
Thu đa tình .. ta tình tứ hơn thu
Muôn hạnh phúc.. từ ta Thu bám víu
Vị tinh anh sáng láng của ngôn từ

Ừa đa tình.. khác nào tên lãng tư?
Ngợp hương thơ nên mới hộc ra thơ
Ồ nguồn thơ sao tình yêu quá cỡ
Thu ơi Thụ. ý vị đến bao giờ ??


10/25/01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả