Tinh Sương


Sáng tinh sương khi hàng quang vừa hé
Kéo rèm thưa há miệng hớp muôn hương
Cười nhã nhớt ôm trăng tan nếm vi.
Nhả hơi nồng pha loãng cánh hoa vươn

Ngáp! Ngáp! Ngáp! Ồ Trăng tan dần khuất
Lòng thanh âm một nửa ngã nghiêng chờ
Trăng mới "Chín" nên Trăng vừa bán nguyệt (1)
Ta lòng ta mới sớm đã thành thơ

Ồ gió lạ như từ ta nhả khí
Ngát thơm hương như son phấn thơm hương
Chim Én lượn xa đàn đêm ngủ đậu
Soải cánh trường chẳng ngại thuở tan thương

Ồ trong suốt, giọt sương trên nhành trúc
Én ung dung ôm hớp vị trong lành
Tung cánh mỏng soải muôn tình khoái lạc
Rèm song thưa mắt lướt lặng theo cành

Ngáp! Ngáp! Ngáp! mù sương chìm theo nắng
Tan theo trăng về khuất dẫy xa xăm
Từ ánh sáng hướng dương vừa tỏa rạng
Khí sum sê ngây dại ngát hương trầm

Hà! hít thở một hơi ừng ực nuốt
Khí lên men hơi thở vút ra ngoài
Ôm khoái lạc trầm ngâm pha vị ngọt
Điệu thơm lừng trong sạch buổi sương mai



(1) Trăng mùng chín nửa vầng bán nguyệt (9/9/01 al)


10/25/01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả