Hồn Nắng Mới
Thu thơ mộng à ơi Thu thơ mộng
Gió dí dầu ru ngủ buổi tinh sương
Khúc ca dao tình tang pha vị quế
Trúc dũi cành khóa nhịp đả cung thương
Ơ Ầu Ơ ! Trăng ơi buồn ai rứa ?
Sao tan mau khi nắng trãi tơ mành
Bình minh đẹp thơ ngây hồn nắng mới
Rộn rã hương say dấu ái trong lành
Ồ thơm quá mùi thơm từ Thu lại
Từ trinh nguyên thanh khí cỏ cây pha
Từ vị ngọt lâng lâng hồn thi sĩ
Từ trâm anh nhã nhạc điệu dung hòa
Chim én lượn, kìa bầy chim én lượn
Cánh nhịp nhàng từng lớp vút thấp cao
Thu sáng láng dư âm từ Hạ biếc
Lá men vàng chữa nhạt để xanh-xao
Dậy đi thôi à ơi câu hát cũ
Nắng cao rồi gió lạc điệu ru say
Thơ rất thơ vừa từ Thu gõ nhịp
Cũng reo vui theo ánh sáng ban ngày
Man-mác quá Thu loang mùi vị quế
Sương hơi sương trên lá thoảng mùi sương
Từ giấc mộng bình minh xô ý sống
Bút đa từ say dậy ý thương thương!
10/27/01