Chúc Mừng Năm Mới - 2016

Mình đi qua buổi cuối năm
Lắng nghe những tiếng thì thầm thời gian
Một năm cũ sắp rụng tàn...
Chỉ còn vài khắc sẽ sang giao thừa
Mình đi qua hết buồn chưa
Để niềm vui mới cũng vừa lên ngôi
Nâng ly thoáng phút bồi hồi
Giọt đầy vơi chúc cho người, cho ta
Đã thành quá khứ (hôm qua!)
Xé tờ lịch mỏng nữa là thay năm
Chúc Xuân trong cái rét căm
Giữa mùa Đông có nụ mầm phôi thai
Ngày mai (nói với tương lai)
Thêm bao mơ ước đong đầy hành trang
Dù đường rộng mở thênh thang
Hay còn sỏi đá dưới bàn chân đi
Nghinh tân tống cựu là khi
Ta pha cũ - mới vào ly rượu mừng
Chúc gia hòa, vạn sự hưng
Chúc người đem nghĩa thủy chung dâng đời
Nghinh tân tống cựu, vui cười
Xin vì nhau hát những lời bao dung
Khắp vùng trái đất tưng bừng
Xóa đi khác biệt, chia cùng TÂN NIÊN ...