Ngày Cuối Năm
--------------

Ngày cuối năm thơ thẩn một mình
Đông này băng giá tuyết làm thinh
Nhớ người da diết lăn tăn sóng
Trôi giạt về qua tận đáy tình

Ngày cuối năm âm thầm quạnh quẻ
Ngoài trời lạnh lẽo lá không rơi
Nụ hôn vướng lại vùng mờ ảo
Quấn quít tầng mây hóa rã rời

Ngày cuối năm rồi đâu nắng nữa
Mùa vào chim chóc ngủ hiền ngoan
Nhìn vào góc phố mênh mang gió
Có kẻ tương tư bước vội vàng

Ngày cuối năm mưa chùm hạt trắng
Dịu dàng thanh thản tiễn nhau đi
Ngậm ngùi mắt ngó cây trơ trọi
Hỏi cả năm qua được những gì?

Lá Cỏ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả