Thu Hồng Võng Mẹ


Trưa nắng rọi chim ca bài hát mới
Tình mùa Thu ơi hỡi gió lay cành
Mầm nhú lá vàng loang pha sương động
Liếp Thu hồng từng nhịp nắng lunh linh

Ơ ầu ơ! ca dao câu hát cũ
Mẹ nằm đưa trên võng hát ru đưa
Gió hòa tấu lời yêu thương của me.
Tiếng dí dầu tóc trắng tiển chiều xưa

Thu ơi Thu ! Chiều xưa con bướm lạc
Mẹ ơ hời, say giấc ngủ măng non
Bao sương gió nhục nhằn đời son tre?
Con lớn rồi tiếng mẹ vẫn ví von :

"Ơ hời hời! ngư ông ôm cần trúc
"Cả ngày rồi cá dính được câu chưa ?
"Mẹ bắt nước ngồi đun chờ tắt lửa
"Nắng chiều tàn, trời sắp đổ cơn mưa!

Thu nắng rọi chim cao đàn dạo khúc
Võng mẹ nằm kẻo kẹt giấc trưa say
Tiếng xào-xạc lá vàng chao rơi khe?
Nắng dịu dàng bám áo mẹ bay bay


11/05/01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả